Thông tin mới nhất về vụ 14 người bị bắt cóc trong rừng

Thứ hai, 11/05/2009 00:00

* Đây là vụ bắt người sang Lào để tống tiền

* Vẫn chưa xác định được vị trí bọn bắt cóc giam giữ con tin

* Giải cứu 2 cháu bé từ Lào trở về an toàn

(Cadn.com.vn) - Trong khi vào rừng làm gỗ thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Hương Lâm (H. Hương Khê, Hà Tĩnh) với Lào, 14 người dân của H. Hương Khê đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt, mặc trang phục người Lào dùng súng khống chế trói nhốt giữa rừng sâu, 3 người may mắn chạy thoát. Sau nhiều ngày giam giữ, bọn chúng đã thả 5 người về để đưa tiền chuộc những người còn lại. Hiện nhóm bắt cóc cùng 6 người còn lại vẫn bặt vô âm tín...

Theo thượng tá Lê Xuân Trình - Trưởng CAH Hương Khê, vào khoảng 12 giờ ngày 30-4, 14 người dân ở các xã Hương Lâm, Hương Liên, Phúc Trạch, Phú Phong (đều thuộc H. Hương Khê) trong khi vào rừng làm gỗ ở khu vực thượng nguồn sông Rào Tre, giáp ranh xã Hương Lâm với nước Lào đã bị 6 đối tượng lạ mặt dùng súng AK khống chế và bắt giữ, 3 người may mắn chạy thoát về trình báo với chính quyền địa phương là Trần Văn Sĩ (1958), Dương Văn Toàn (1974, cùng trú xã Hương Lâm) và Phạm Văn Trường (1986, trú xã Phú Phong).

Anh Dương Đình Nhu (trái) và anh Nguyễn Văn Tâm,  
2 trong số 5 người được thả kể lại sự việc. 

Nhận được thông tin, CAH Hương Khê phối hợp với lực lượng BĐBP Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc điều tra xác định vụ việc. Khi các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra thì đến chiều 9-5, 5 trong số những người dân bị bắt đã được bọn bắt cóc thả về để lo tiền đưa lên chuộc là Dương Văn Thanh (1944), Trần Khắc Lượng (1988), Nguyễn Văn Tâm (1974), Dương Đình Nhu (1964, cùng trú xã Hương Lâm), Nguyễn Văn Lĩnh (1984, trú xã Phú Phong). Hiện 6 người còn lại vẫn bặt vô âm tín. Theo xác định của CAH thì 6 người hiện đang bị giam giữ là Đinh Văn Hoàng (1976), Dương Văn Thìn (1988, cùng trú xã Hương Lâm), Nguyễn Văn Sĩ (1971), Đinh Văn Tám (1973, cùng trú xã Hương Liên), Trần Văn Bích (1969) và Trần Văn Duẫn (1986, cùng trú xã Hương Trạch).

Sau khi sự việc xảy ra, những ngày này người dân các xã Hương Lâm, Hương Liên, Hương Trạch, Phúc Trạch đang sống trong nỗi hoang mang cực độ. Thông tin về vụ bắt cóc tống tiền tập thể còn 6 người chưa rõ tung tích đang đè nặng lên tâm trí của người dân nơi đây. Sáng 9-5, chúng tôi tìm đến nhà ông Dương Đình Nhu, một trong số 5 nạn nhân của vụ bắt cóc được thả về lấy tiền chuộc để tìm hiểu diễn biến vụ việc. Đã gần 10 ngày trôi qua, ông Nhu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc: Ngày 23-4, ông cùng với anh Nguyễn Văn Sĩ, anh Đinh Văn Tám vào khe Bộp (thuộc xã Hương Liên) làm gỗ.

Trưa 30-4, đang ngủ thì bất ngờ có 3 người lạ mặt dẫn anh Dương Văn Toàn (anh Toàn bị bắt trước) đến rồi chĩa súng, trói 3 người lại dẫn về lán trại ông Dương Văn Thanh. Tại đây, ông Nhu thấy ông Thanh và anh Thìn bị trói và đang có 3 người lạ mặt canh giữ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 30-4, bọn bắt cóc dẫn 6 người nói trên đến ở khe Đãi Vàng và thấy có lán trại. Tại đây, bọn bắt cóc lại bắt thêm 3 người nữa. Khi dẫn 9 người lên một con dốc gần khe Đãi Vàng, những người này thấy 2 người lạ đang đứng trên dốc chỉ tay ra hiệu có một lán trại gần đó.

Người thân của anh Đinh Văn Hoàng lo lắng khi không biết số phận anh thế nào. 

Lợi dụng bọn chúng đi bắt người, anh Dương Văn Toàn và ông Trần Văn Sĩ chạy thoát. “Khi ông Sĩ và anh Toàn chạy thoát, 8 người lạ mặt đã chĩa súng và đe dọa nếu ai bỏ trốn sẽ bắn. Sau khi trói 3 người lại một, 12 người chúng tôi được bọn chúng dẫn về cột mốc 11, hướng vào Quảng Bình. Khi đi bộ được 3 giờ đồng hồ, chúng tôi được dẫn vào một con suối, theo hướng vào đất Lào. Tiếp tục bị giải đi 2 giờ đồng hồ nữa, chúng tôi xác định mình đang ở trên đất Lào, cách biên giới Việt - Lào 2km” - ông Nhu nhớ lại.

Đêm 1-5, 12 người bị bắt đã hỏi cần bao nhiêu tiền thì được thả, bọn bắt cóc yêu cầu 80 triệu Kíp (khoảng 160 triệu đồng) tiền chuộc. Thấy tiền chuộc quá cao, 12 người này đã trình bày hoàn cảnh gia đình, xin giảm tiền chuộc xuống 70 triệu Kíp. “Sáng 2-5, bọn bắt cóc đã thả 5 người về để lo tiền chuộc. Khi tôi và ông Thanh, anh Lượng, anh Tâm, anh Lĩnh đang trên đường về nhà lo tiền chuộc thì anh Trường đã lợi dụng sơ hở của bọn bắt cóc chạy thoát được. Đến chiều 5-5, chúng tôi đưa tiền chuộc đến như đã giao hẹn nhưng không thấy một ai, chỉ còn lại lán trại và một tờ giấy viết bằng tiếng Việt để lại. Biết tình hình rất nguy nan, 5 người chúng tôi đã bàn là phải về báo với chính quyền địa phương mong giúp đỡ” - anh Nguyễn Văn Tâm nói.

 Cháu Thảo và Trang được đưa về ĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lúc 10 giờ 30 ngày 9-5.

Ngày 8-5, BĐBP Đồn 563 kết hợp với BĐBP nước bạn Lào đã giải cứu 2 cháu là Nguyễn Thị Trang (1992, trú xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Thị Thu Thảo (1993, trú xóm Nam Mới, Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từ Lào về Việt Nam.
Được biết, Trang sang Vientiane ngày 12-4 và Thảo sang vào ngày 19-1. Cả hai bán hàng cho chủ là ông Trần Thanh Cần và Hồ Thị Như (quê TP Vinh, Nghệ An). Trong thời gian làm việc, cháu Thảo và Trang bị chủ quán đối xử tàn nhẫn, ngược đãi, mạt sát, đánh đập dã man. Hai cháu đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị phát hiện giữ lại. Ngày 30-4, cháu Nguyễn Thị Trang tiếp tục bỏ trốn và được một người quê Hà Tĩnh đang làm việc  tại Vientiane giúp đỡ đưa về nhà lánh nạn rồi báo cơ quan chức năng giải thoát.  V.T

Để nhanh chóng điều tra và giải cứu những người còn lại đang bị bọn bắt cóc giam giữ, lực lượng CAH Hương Khê cùng BĐBP Hà Tĩnh đã cử một đội TS vào biên giới Việt - Lào điều tra xác minh. Thông tin ban đầu cho biết, trong số các đối tượng bịt mặt bắt cóc thì có 2 người Việt và 8 người Lào. Cũng theo nhận định của cơ quan chức năng thì rất có thể các đối tượng bắt cóc là một số đối tượng thuộc vùng Tuyên Hóa (Quảng Bình) câu kết với các đối tượng người Lào thực hiện vụ bắt cóc này, tuy nhiên, khi nghe động bọn chúng đã rút sang bên kia biên giới. Thông tin về vụ bắt cóc này chúng tôi sẽ thông tin tiếp đến độc giả khi có những tình tiết mới.

Văn Tuân